Xin chào tất cả các anh chị, chú bác ban biên tập.
Cháu tên
Hưng, quê ở Thái Bình 28t.
Trước khi lên Sơn La làm việc, cháu có yêu một người đơn phương 7 năm. Không được người ta đền đáp nhưng cháu vẫn hi vọng. Cả 7 năm ấy cháu có thích người khác nhưng theo cháu đó không phải là tình yêu. Nhưng khi cháu lên Sơn La làm việc thì khác. Cháu đã quen 1 người tên Chi. Cháu đã đem lòng yêu Chi và biết Chi có người yêu rồi nhưng cháu vẫn yêu. Chi có người yêu được 4 năm nhưng trong 4 năm đó Chi có tâm sự với cháu rằng Chi rất buồn vì toàn Chi quan tâm đến người ta chứ người ta ko quan tâm đến Chi. Bố Mẹ Chi rất quý người ta. Cháu quen Chi từ tháng 1 năm 2009, và đến ngày 8/3 thi cháu nhận được lời yêu từ Chi. Cháu quan tâm đến Chi nhiều đã làm Chi cảm động đem lòng yêu cháu. Cháu đã gặp người yêu cũ của Chi và nói chuyện. Người ấy tên Huy. Cháu nói chuyện vời Huy rằng. Chi yêu còn yêu Huy thì Cháu ra đi, Chi yêu cháu thì Huy ra đi. Nhưng Huy không làm như thế. Bố mẹ Chi biết Chi yêu cháu đã phản đối tình cảm của 2 chúng cháu. Chi rất buồn, khóc 2 ngày khi mà Mẹ Chi gọi cháu và nói chuyện. Mẹ Chi nói cháu hãy buông tha con gái cô ra. Chúng cháu yêu nhau thật lòng. Cháu đã xin nỗi mẹ Chi và nói rằng Cháu không thể bỏ Chi được. Mẹ Chi thì bắt Chi quay lại với người yêu cũ, Chi không làm được. Chi cũng yêu cháu nhiều lắm. Mẹ chi còn nói với Chi là: Chi yêu cháu thì Chi mất mẹ. Chi buồn lên kế hoạch bỏ gia đình đi xa một thời gian. Cháu biết và không cho Chi làm như thế. Có phải cháu là người độc ác cướp người yêu của người khác không. Cháu phải làm thề nào để có người mình yêu, và được sống cùng người minh yêu bây giờ. Chúng cháu phải làm sao bây giờ. Cháu buồn nhiều lắm. Xin ban biên tập gửi câu trả lời sớm cho cháu. Xin gửi vào mail cho cháu: hungnq12@viettel.com.vn hoặc hung0904480780@gmail.com
Cháu cảm ơn ban biên tập nhiều.