Hà Nội thật buồn, những hạt mưa rơi tí tách làm em càng nghĩ đến anh nhiều, nhớ anh nhiều, và yêu anh nhiều hơn. Mới xa anh có một khoảng thời gian mè em cảm thấy dài vô tận. Chẳng lẽ tình yêu là phải như thế sao anh?
Bốn năm qua tại sao chúng ta lại cứ im lặng... Mà thôi, 4 năm đó là một khoảng thời gian giúp em hiểu được nhiều vấn đề: cách sống, cách suy nghĩ, cách chăm sóc một người bạn, người yêu, người chồng tương lai và những thiên thần bé nhỏ sẽ xuất hiên... Không những thế bốn năm cho em rút ra được nhiều kinh nghiệm về tình yêu của các chị, các bạn và có cả của các em... Kinh nghiệm đó có xấu, có tốt, nên có, không nên cũng có anh à. Rồi khi bước vào yêu anh, em nhận thấy rằng tình yêu của em khác tình yêu của các cô gái khác đó chính là: "Em quá nghiêm khắc với bản thân mình và với tình yêu". (một người con gái cổ nhưng không hủ.
Nếu cho em thời gian để có sự suy nghĩ và lựa chọn lại thì em cũng sẽ quyết định vẫn làm như vậy và cũng sẽ tiếp tục nghiêm khắc như thế.
Anh yêu à!
Anh có tin vào chuyện các nhà ngoại cảm không (họ có khả năng tiếp xúc, nói chuyện được với những linh hồn). Có lẽ anh không tin đâu nhỉ. Nhưng nếu đặt vào địa vịa của em, hoàn cảnh của em, em tin rằng anh cũng sẽ tin và cũng sẽ quyết định như em mà thôi. Vì thời gian của chúng ta quá bận rộn, (anh bù đầu, mệt mỏi với các dự án, những hợp đồng; còn em đang chuẩn bị cho mình một hành trang vững trãi nhất để chuẩn bị cho những kế hoạch trong tương lai: học tâp - công việc, tình yêu và hạnh phúc). Chính vì thế chúng ta không có thời gian bên nhau để em có thể kể toàn bộ câu chuyện giúp anh có thể hiểu được tại sao em lại ... Nhưng với thời gian ngắn ngủi, với những dòng chữ này em tin anh có thể hiểu được phần nào sau những câu hỏi" why...........". Và rồi sau đó anh sẽ có quyết định sáng suốt nhất.....
Câu chuyện đó là: "Một người bạn của chúng ta (C....) đã ra đi để lại cho mọi người sự đau đớn, nuối tiếc, buồn bã... Và với em mất C.... thế giới xung quanh em dường như sụp đổ, em gần như gục ngã, đau đớn cô đơn, tuyệt vọng. C.... ra đi để lại cho em rất nhiều kỉ niệm- những kỉ niệm khó quên, những kỉ niệm không bao giờ có thể quên được.
Dường như em cảm nhận được C... đang phải chịu sự cô đơn, đau đớn khi một mình lạc lõng vào một thế giới khác, một thế giới không có gia đình người thân, bạn bè, và không có cả em và anh... Đã nhiều lần em muốn giúp C....thoát khỏi sự cô đơn buồn bã đó, em muốn cùng C... đi trên mọi con đường. Mọi người biết được nên đã cho em những lời khuyên hữu ích nhất. Tuy anh không biết nên cũng không nói gì nhưng em đã cảm nhận được trong ánh mắt của anh, sau những tiếng thở dài của anh. Có thể nói anh là tia nắng trong em, sưởi ấm tâm hồn em. Chính anh đã cho em những nghị lực để vượt qua tất cả. Gia đình em biết chuyện của C.... nên rất lo lắng cho em, nhất là mẹ. Tình mẫu tử đã cho mẹ cảm nhận được con mình đang mệt mỏi, sa sút về mọi mặt... Gia đình em có một cô -từ khi mẹ cô ấy mất cô có khả năng kì lạ (cô hiểu được thế giới tâm linh, cô hiểu được ngôn ngữ của họ và cô có thể nói chuyện được với những người đã mất. Và mẹ đã đưa em đến đó. Mẹ nhờ cô nói chuyện với C.... Cuộc nói chuyện diễn ra khá lâu. Nhưng sau một thời gian chờ đợi, cô đã kể lại toàn bộ câu chuyện giữa cô và C... Cô nói C.... có thể biết toàn bộ những việc em làm, những dự định trong tương lai. Không những thế C... còn biết được các bạn của em. C...nhắc nhở em nên làm việc gì và có cả nên tránh những gì...
Và sự thật quá bất ngờ điều em nên tránh lại liên quan đến anh. Em như gục ngã lần nữa khi nghe thấy tin đó. Một tin như sét đánh ngang tai. Em không muốn tin, em không muốn nghĩ. Nhưng đó là sự thật, điều mà C... khẳng địng đúng 100%. Chính vì thế em không thể không tin được.
Một người mà em thầm ngưỡng mộ, yêu quý, và tôn trọng hơn 4 năm nay... Chẳng lẽ, tình yêu em giành cho anh chỉ xứng đáng với tình yêu chia sẻ thôi sao anh? Anh nói anh yêu em mà tình yêu anh trao em chỉ là tình yêu chia sẻ à. Anh yêu! anh biết em buồn và tuyệt vọng như thế nào không? Chỉ trong một thời gian ngắn mà em phải chịu 2 sức ép, 2 nỗi buồn kinh khủng. Cuộc đời em phải chịu nhiều sự buồn đau nhưng chưa bao giờ em lại chịu cảnh đau thương mất mát như vậy.
Khi gặp anh em đã yêu anh đậm sâu
Yêu đắm say ước mong bên anh trọn đời
Chuyện tình đôi ta
Dù cho sóng gió
Dù cho bão tố vô tình
Hay đắng cay không làm em đổi thay
Ai ngờ đâu ta chỉ yêu trong lặng lẽ
Bao đắng cay xót xa theo em từng ngày
Vì ngờ bên anh người ta đến trước đã ngăn cách giữa đôi mình
Tình Yêu Đến Muộn lyrics on
http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/45997-Tinh-Yeu-Den-Muon~Nhat-Kim-Anh.html
Em đớn đau đau đớn khi đến sau
Có lẽ anh chưa hiểu gì đúng không? Sự thật đó chính là...: "Anh nói anh yêu em mà tình cảm của anh vẫn trao đâu chỉ riêng mình em". "Anh trao tình cảm cho em khi bên anh vẫn còn một cô gái khác" Anh biết tình yêu có sự ích kỉ không....? Khi yêu, em chỉ muốn người em yêu chỉ có riêng mình em mà thôi. Nhưng tại sao anh lại phủ nhận sự thật đó. Tại sao anh nỡ đối xử với em-người yêu anh nhất như vậy?.
Khi em bên anh em thật lòng không muốn rời.
Nhưng anh có hay, anh nào có biết.
Tại anh luôn vô tâm, nên em đành câm nín.
Nên giờ người chẳng buồn khi vắng em.
Khi anh bên ai vui cười, còn em chết lặng.
Tim em nhói đau, môi thì mang đắng.
Tại em yêu anh đơn phương nên giờ đành chôn tiếng yêu.
Dẫu biết rất khó nhưng đành mang.
Em biết được sự thật thì như thế, nhưng nếu em không biết được thì tình yêu của chúng ta sẽ đi đến đâu?.
Em biết được sự thật, nhưng nếu người con gái kia biết được thì người ấy sẽ đau khổ đến mức nào (anh đã nghĩ đến chưa)?.
Tình yêu của em giành cho anh lớn hơn cả đại dương, tình yêu của em giành cho anh không tình yêu nào có thể so sánh được, tình yêu của em giành cho anh không lời nói nào có thể diễn tả hết được... vậy mà anh...đối xử với em....
Anh ah. Tình yêu phải đến từ hai phía. Anh cũng biết mà. Em không muốn trong tình yêu có sự tranh giành (măc dù em rất yêu anh). Nếu em cướp tình yêu của người khác, thì sau này khi chúng ta bên nhau cũng có thể có người khác sẽ cướp anh, cướp hạnh phúc của em. Vì vậy đây là sự lựa chọn giành cho anh. Hãy đưa ra quyết định sáng suốt nhất anh yêu nhé.Yêu anh!
Có quá lớn lao không anh khi hạnh phúc chỉ dành riêng cho em
Có quá khó khăn không anh khi em mong ta sẽ mãi ở bên nhau
Trên đây là tất lả lý do tại sao em lại quyết định làm như vây.
Em tin và hi vọng anh sẽ có những quyết định sáng suốt để sau này không phải hối hận (giá như mình nên làm thế này...., giá như mình không nên làm như kia...).
Tình yêu à!
Anh có biết không, em đã mơ thấy những giấc mơ. Những giấc mơ thật nhỏ bé nhưng đầy hạnh phúc. Có lẽ anh vẫn chưa nhìn thấy những giấc mơ đó phải không? Em tin vào một ngày gần nhất anh se nhìn thấy: "đó không phải là giấc mơ mà đó lại là giấc mơ có thật anh yêu ah! (Thật hạnh phúc khi có anh kề bên).
Và em biết số phận đã cho em gặp lại anh, yêu anh. Có duyên ắt có phận..... phải không anh. Em tin một ngày không xa chúng ta sẽ cùng đi trên một con đường cùng nắm tay nhau và cùng thực hiện những ước mơ.
Không hiểu tại sao em lại cứ nghĩ đến anh.
Chắc do tôi đã quá yêu anh nên tôi..
Các bạn ah. đã có ai gặp như hoàn cảnh của tôi chưa? Hãy cho tôi biết tôi nên làm gì. Tôi nên chờ anh hay tôi nên để anh ra đi?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su