Tuy bên người yêu mới nhưng không khi nào tui quên ngày tháng bên cạnh người xưa, nhưng cũng yêu người kia không kém.
Chào tất cả các bạn. Mình không biết phải bắt đầu từ đâu. Mình sinh năm 91, đang học tại ĐH Công Nghiệp HN. Năm mình học lớp 8, mình đã yêu một cô gái. Khi đó có lẽ chỉ là tình yêu tuổi học trò. Nhưng cuộc tình không dừng lại mà tiếp diễn theo năm tháng.
Ngày 24/12/2009 là tròn 5 năm, vào đúng ngày đó, mình như mọi năm khác mua hoa đến gặp cô ấy. Nhưng khi đến nơi, mình đã bắt gặp một cảnh tượng mà chẳng người con trai nào chấp nhận được. Cô ấy cùng một người con trai khác, sinh năm 88, đang chuyện trò trên cùng một giường. Chuyện không chỉ có vậy, vài ngày trước, khi điện thoại nhắn tin với cô ấy, cô ấy có hỏi: anh ơi có đứa bạn em nó yêu một anh cạnh phòng trọ nhưng trước kia có yêu một người khác cũng khoảng được 4->5 năm, nhưng nó không biết chọn ai, anh có thể đưa ra ý kiến giúp nó được không. Tui trả lời: cô ấy yêu ai nhiều hơn thì chọn người đó. Tưởng như chẳng có j vậy mà vài ngày sau khi biết cô bạn mà cô ấy nói là Giang thì mình mới tâm sự, không ngờ Giang nói đâu có yêu ai. Vậy là tui lại băn khoăn người con gái kia là ai. Đến giờ tui vẫn không biết nhưng chỉ biết người con trai kia yêu cô ấy thôi.
Một time sau được biết anh chàng đó đi lấy vợ, cô ấy mới nói chuyện với tôi. Khi đó tôi đã yêu một người khác rồi vì người khác đó luôn khiến tôi cười vượt qua khoảng time ở dưới địa ngục đó. Tuy bên người yêu mới nhưng không khi nào tui quên ngày tháng bên cạnh người xưa, nhưng cũng yêu người kia không kém.
Vậy mong các bạn hãy giúp tôi với, tôi phải làm sao đây??
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su