Sáu (6) năm trước một thằng thiếu niên chưa đủ 18 tuổi đã làm những điều mà xã hội phải nói là loại cặn bã. Vì thích thể hiện cái tôi cho rằng mình là 1 đàn anh, đàn chị trong đám bạn. Khi nói ra những điều này, chắc rằng sẽ có ngiều người nghĩ mình là loại thừa của xã hội. (Đòi nợ mướn, đâm thuê chém mướn, giật đồ, cuớp có hung khí, xăm mình, chơi Ke, đập đá v.v.....)
Và rồi mình gặp cô ấy, một người mình nghĩ là còn thua kém xa trong đám bạn gái trước đây của mình. Gia đình cô ấy phải nói là khó khăn lắm. Người bố thì chỉ thich quan tâm tới những cuộc chơi (đá gà, bắt độ đá banh), Mẹ thì bán tạp hoá cho người chị ở ngoài chợ. Nhưng rồi chính nguời con gái mình đã nghĩ là 1 đứa con gái nhà bình thường như bao người khác đã chỉ ra cho mình ra những thứ bất hạnh, đau khổ trong cuộc sống hiện tại này. Sẽ có 1 ngày anh trả giá cho những gì anh đã làm cho bao người khác. Lúc đó mình chỉ để ngoài tai những gì cô ấy nói.
Bẵng đi 1 thời gian sau mình mới gặp lại cô ấy rồi dần dần nói chuyện, tiếp xúc và rồi tình cảm đã xảy ra. Mình từ bỏ tất cả cái xấu để chứng mình vì em anh có thể làm 1 người tốt trong xã hội này.
Cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nhưng rồi 1 ngày mình nghe 1 người bạn của cô ấy nói rằng. Lúc trước cô ấy rất quậy (ăn chơi, quán Bar, bán thuốc lắc). Mình cũng nghĩ con người ai cũng có 1 quá khứ, hãy bỏ lại quá khứ sau lưng và sống cho ngày mai.
Khi lần sinh nhật lần thứ 19 của mình, Ngày hôm đó, không biết tại sao mình lại hỏi câu: (Em có còn con gái (trinh) không). Mình nhận lại được câu hỏi đó là chỉ có 3 từ : Em xin lổi. Lúc đó mình thật sự rất đau, rất đau trong trái tim. Mình đã làm tất cả để thay đổi thành 1 con người hoàn toàn khác. Có lúc ngồi suy nghĩ lúc trước mình cũng có như vậy (quan hệ), thì cô ấy cũng như vậy. Nhưng rồi vì tình yêu dành cho cô ấy đã quá lớn nên cả 2 cùng suy nghĩ chuyện đã là quá khứ.
Trong những ngày tháng yêu nhau cũng vài lần 2 người cãi nhau và nói chia tay. Nhưng rồi không biết vì sao cả 2 quay lại với nhau. Cho đến 1 lần cả 2 cãi nhau và lại nói lời: Chia tay. Bởi vì lúc đó có một người theo đuổi cô ấy, và cô ấy đã đồng ý quen người đó. Trong khoảng gần 2 tháng chia tay, mình đã suy sụp rất nhiều và càng đau đớn hơn khi biết cô ấy đã đi HOTEL cùng người đó. Lúc đó mình chỉ 1 điều duy nhất là: Đánh người con trai cô ấy đang quen. Nhưng lúc đó có 1 người anh đã đi tù 7 LẦN nói với mình 1 câu: Cho dù mày có giết thằng đó, thì cũng chẳng thay đổi hoàn cảnh bây giờ. (Mình đã không liên lạc với đám bạn, gần 100 thằng). Và đám bạn cũng đã nói thẳng với mình: Trong giang hồ mày rất bản lĩnh nhưng trong tình yêu mày chỉ là 1 thằng yếu đuối, không có bản lĩnh. Và tất cả đã không liên lạc với mình nữa. Nhưng có 3 thằng bạn rất thân với mình, vẫn liên lạc với mình. Và cuộc tình cô ấy và người đó chỉ kéo dài được gần 1 tháng thì cô ấy nói với người đó lời chia tay, muốn quay lại với mình. (Trong lúc này mình rất đau khổ và tuyệt vọng. Mình tìm đến những cuộc nhậu, chất kích thích để cho qua đi nỗi buồn, Có lẽ đây là nỗi buồn đau nhất mình từng được cảm nhận).
Và rồi lại 1 lần nữa, vì đã quá yêu cô ấy chúng mình đã quay lại, Cũng có những lúc mình nghĩ tới chuyện (cô ấy đi vào khách sạn với người đó) thì trong lòng rất đau, đau lắm. Và mình cũng đã hỏi cô ấy có làm chuyện đó với người đó. Cô ấy trả lời : Chỉ cởi áo và còn mặc quần lót, không có quan hệ. Nói tới đây mình cảm nhận được nỗi đau không thể nào lớn hơn đang dằn xé trong tim. Mình thật sự không tin những gì cô ấy nói. Và rồi tình yêu của mình, đã 1 lần nữa không nghĩ tới chuyện này nữa.
Cứ như thế trôi qua 3 năm, rồi một chuyện xảy ra trong gia đình cô ấy. Người mẹ của cô ấy mượn tiền của người ta đã lên tới gần 300 triệu mà không có khả năng trả. Ba của của cô ấy đã rất tức giận, và đuổi mẹ cô ấy ra khỏi nhà. Lúc này cô ây không trách mẹ và nghĩ tới chuyện sẽ giúp mẹ cô ấy bằng cách sẽ quen 1 người Việt Kiều lớn tuổi do có người làm mai. Và rồi với đồng lương ít ỏi khi mình đã xin được vào công ty chuyển phát nhanh. Mình nghĩ số nợ bây giờ là 1 khoản tiền rất lớn nên mình đã bước lại con đường ngày xưa (Giật đồ, cướp v..vvv...) Và rồi đã có ngày mình đã phải trả giá cho việc mình đang làm. Sau 6 tiếng súng bắn, mình đã bị Công An Hình Sự bắt.
Sau gần 5 tháng giam giữ vì chưa đủ tuổi (18 tuổi) Nên được hưởng án treo. Với bản án tổng cộng hình phạt là 5 năm án treo. Mình đã làm tất cả vì cô ấy, kể cả khi biết mình làm như vậy là đã vi phạm lời thề lúc trước là sẽ không bao giờ quay lại con đường ngày xưa. Nhưng khi nhìn cô ây đau khổ trong khi mình không thể giúp đươc gì mình đã làm chuyện phi pháp với mong muốn giúp được gia đình cô ấy phần nào.
Ngày mình được tha thì cô ấy nói còn rất yêu mình và muốn tiếp tục cuộc tình này. Lúc đó mình hỏi chuyện mẹ của cô ấy ra sao rồi thì cô ấy nói, Mọi người trong gia đình đã giúp 1 số tiền để trả cho người ta, số tiền còn lại sẽ trã góp từng tháng cho đến khi hết thì thôi, rồi chuyện này cũng qua.
Cho tới ngày hôm nay.Mình nghĩ cô ấy đã thay đổi, không còn như trước nữa. Cô ấy đi làm, tối về thì đi chơi với bạn bè (ăn uống, nhậu và đi BAR v.v..., không có cuộc chơi nào mà cô ấy về trước 2h sáng). Đã có nhiều lần mình cũng đã nói anh đã thay đổi hoàn toàn, sao bây giờ em lại trở nên như vậy. Cô ấy trả lời vì em đi làm bị stress, nên muốn đi chơi cho ko căng thẵng. Nhưng ngày nào cô cũng đi như vậy. Và chúng mình đã cãi nhau nhiều lần về chuyện này.
Rồi cho đến ngày 21/1/2011, Cô ây lại đi quán BAR. Mình đã nhắn tin cho cô ấy : Nếu còn chút tôn trọng anh hãy ở nhà và gặp anh. Câu trả lời chắc mọi người cũng đã biết, Cô ấy vẫn đi và trả lời tin nhắn: Anh không hiểu cho em. Và rồi mình gọi cho cô ấy: Anh đã xin em đừng đi, ở nhà đi với anh, Em vẫn không thèm quan tâm. Và rồi mình vừa nói vừa khóc: Đây là lần thứ 5 anh rất đau khổ vì em, Và đây cũng là lần cuối cùng anh buồn, anh khóc vì em. Tụi mình chia tay đi. Anh chỉ xin em 1 điều cuối cùng trong cuộc tình này : Dù có chuyện gì đi nữa, đừng liên lạc lại với anh, hãy để anh quên em và cuộc tình này đi. Bây giờ em được tự do làm những gì em muốn, rồi mình tắt phone. Cô ấy cũng không thèm gọi hay nhắn tin lại cho mình. Mình đã suy nghĩ rất nhiều, thà đau khổ thêm 1 lần nữa rồi sẽ không bao giờ đau khổ vì người con gái mình đã làm tất cả trong 6 năm qua.
Đây là những gì nhận được sau cuộc tình 6 năm, đã làm tất cả cho người mình yêu. Để đổi lại những đắng cay, đau khổ trong ngày hôm nay. Mong rằng những ngày sắp tới mình sẽ không đau đớn như 4 lần trước.
Mình nghĩ đây là kết quả cho những gì mình gây ra lúc trước. Nhưng Mọi người ơi, Hãy cho mình những lời khuyên để tiếp tục trong cuộc sống này. Mặc dù biết rằng mất cô ấy là mất 1 phần rất lớn trong cuộc sống này. Câu chuyện này là cuộc tình sau 6 năm yêu nhau của mình...... Mình có đáng nhận được kết quả ngày hôm nay không ??????????
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su