Năm nay tôi đã 23t. Sau 2 năm tôi và cô ấy yêu nhau. Khoảng thời gian đó thật hạnh phúc biết bao. Trong thời gian đó tôi đã rất cố gắng để giữ được trái tim của cô ấy, luôn dành tất cả mọi thời gian có thể để bên cô ấy những khi cô ấy cần. Tôi biết làm như vậy sẽ gây ra một sự nhàm chán cho cô ấy, nhưng vì quá yêu nên tôi phải làm vậy. Bởi vì tôi đã trở thành một người khác khi gặp cô ấy, tôi trở nên vui hơn, hoà đồng hơn vv...v. Chúng tôi đã quan hệ với nhau như vợ chồng, nhưng chỉ khác đó là chưa kết hôn thôi. Quãng thời gian đó thật hạnh phúc biết bao đối với một người như tôi. Lúc đó tôi chỉ ước đơn giản một điều là sau này dù có khó khăn gian khổ thì tôi và cố ấy sẽ cùng nhau vượt qua để đi hết con đường hạnh phúc này mãi mãi.
Nhưng rồi chuyện gì đến nó cũng đến, đó là ngày 12 tháng10 năm 2010, tôi còn nhớ rất rõ cái ngày cô ấy đã chia tay tôi. Cô ấy nói với tôi kèm theo những giọt nước mắt trong đau khổ "Hai tụi mình chia tay đi ,em xin lỗi anh, em đã có thai với người khác rồi". Các bạn biết không? Lúc đó tôi cứ như một người đã chết vậy, nỗi đau mà tôi phải gánh chịu sau hai năm là thế sao? Người mà cô ấy có thai lại chính là bạn trai cũ của cô ấy. Người ta nói đúng tình cũ không rủ cũng đến, nhưng cũng không đến mức phải đau khổ như thế này, biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn có nhau, bao nhiêu yêu thương tôi dành cho cô ấy chỉ để đổi lại một sự thật phũ phàng.
Bây giờ 4 tháng đã trôi qua, nhưng tôi không thể nào quên được hình bóng của cô ấy. Tôi phải làm sao quên đi một người đã lừa dối mình. Quên đi quá khứ đau thương để sống nốt thời gian còn lại mà không còn gì vấn vương về một hình bóng đã xa. Tôi biết tôi chưa phải là người đau khổ nhất thế gian. Tôi mong các bạn hãy cho tôi một lời khuyên để tôi thấy rẳng tôi còn nghị lực để sống tiếp trên cuộc đời này.