Em đã có gia đình, tôi biết điều đó nhưng không thể nào trốn chạy cảm xúc của mình. Làm việc cùng nhau tôi càng cảm thấy yêu em hơn vì tinh thần trách nhiệm làm việc của em cẩn thận và nhiệt tình.

motcanhhoa
Tôi mới vào làm việc cho một công ty 100% vốn nước ngoài, lúc phỏng vấn có thoả thuận là thử việc hai tháng mức lương 180$, tháng thứ ba là 200$.
Đang tâm sự thì có một vài người đến gọi cửa khi tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì nhóm người đó đã xong vào đánh cô ấy và rủa rằng đánh cho chết kẻ cướp chồng người khác.
Cậu là một người thông minh và biết cách chia sẻ với người khác. Cậu thường xuyên giúp đỡ tôi trong nhiều công việc chuyên môn, và chúng tôi thỉnh thoảng có đi chơi và tâm sự với nhau nhưng tôi chỉ nghĩ cậu ấy như là người em của mình.
Tối hôm đó, rất muộn, chị đến gõ cửa phòng tôi trong một trạng thái say mềm và đốt thuốc liên tục. Sau rất lâu những giây phút im lặng, chị đã nói thẳng thắn là: chị yêu tôi, chính bài hát tôi đã hát ngày xưa là một kỷ niệm đau đớn của chị. Giờ chị muốn tôi thay thế người đó. Chị là một người đồng tính.
Điều tôi nghe được hôm qua làm tôi cảm thấy sợ. Họ nói sẽ bằng mọi cách làm cho anh hiểu lầm tôi và buộc chúng tôi phải xa nhau. Tôi không hiểu những con người đó vì lý do gì lại muốn làm với tôi như vậy.

Anh yêu một cô gái cực kỳ xinh đẹp, nhưng cô không chung thủy và chơi bời. Cô đã đi phá thai mặc cho anh van vỉ cô giữ lại, khi cô đi phá, anh đã quyết định chia tay. Sốc vì không ngờ anh dám làm như thế, cô đã bỏ lên vũ trường chơi bời thâu đêm. Và anh, sau khi chia tay cô gái, đã quay sang yêu tôi để trả thù. Anh đưa tôi lên vũ trường chỉ để nhằm chọc tức cô gái kia.

Không ai phủ nhận rằng anh ta rất giỏi chuyên môn luôn được sếp tin tưởng. Nhưng có điều sếp cũng nhận ra những điều tự phụ trong con người anh ta chính vì thế sếp vẫn nói: “Tôi cũng muốn đề đạt với giám đốc để cậu ta được thăng tiến song tính cách cậu ta khiến tôi phải xem xét lại”.

Nhưng cô đã bất ngờ và đau khổ khi tận mắt chứng kiến anh ta đang cùng một cô gái khác trên giường. Anh ta còn trâng tráo nói rằng đó là chuyện bình thường của một người đàn ông thôi mà.

vutrongha
Mình mới đi làm được hơn một tháng trong một cơ quan nhà nước. Công việc của mình là kiểm tra về trật tự xây dựng ví dụ như đi kiểm tra giấy phép xây dựng, lập biên bản vi phạm hành chính về xây dựng, phối hợp với các phường xã kiểm tra về trật tự xây dựng.
Tôi sinh ra trong một gia đình không được may mắn. Ba tôi bỏ mẹ tôi để theo một người đàn bà khác. Từ khi tôi nhận thức được mọi chuyện cũng là lúc tôi tự nhủ sẽ cố gắng không đi theo vết xe đổ của bà.

Và tôi cảm thấy như có ai đó đang nhìn trộm mình, tôi ngẩng đầu lên và sợ hãi không nói ra lời. Tôi cảm thấy thất vọng ghê gớm về người bạn đồng nghiệp đó.

Tôi thật sự choáng váng về người đồng nghiệp của mình.

1  2  3 
beyeu_88  (11:25 | 12/12/2009)
Hối tiếc muộn màng   - 38 comments
nOikHoNgUojcOdOn  (11:09 | 21/12/2009)
bactu60  (12:32 | 18/01/2010)
lquyen185  (12:38 | 03/02/2010)
vuondao09  (03:03 | 26/01/2010)
nhoanh_2605  (12:47 | 03/02/2010)
miu208  (06:32 | 24/02/2010)
Đại Gia và Anh   - 5 comments
lquyen185  (06:41 | 24/02/2010)
boog  (01:05 | 21/02/2010)
kimchi  (10:33 | 09/03/2010)
co sao dau ban bt thui\   - 12comments
neih_hnim  (09:41 | 09/03/2010)
Trong bài: Buồn !!
neih_hnim  (09:40 | 09/03/2010)
hoahong39  (09:11 | 09/03/2010)
cảm ơn bạn   - 2comments
chjp  (07:39 | 09/03/2010)
nangmua_8x  (07:15 | 09/03/2010)
khanhdl2  (06:44 | 09/03/2010)
vuondao09  (03:16 | 09/03/2010)
Baomuahe  (11:13 | 09/03/2010)
Trong bài: Xin lỗi!
nahk  (10:41 | 09/03/2010)
chjp
66 Comments
hienmai
61 Comments
ledolad
60 Comments
songhuong
58 Comments
hongsonnt
55 Comments
lquyen185
41 Comments
bupbe
36 Comments
nhoanh_2...
33 Comments
gorkiit
31 Comments
beyeu_88
31 Comments
thudung
28 Comments
conmot
19 Comments