Rất có thể mình sẽ không giữ được một người bạn, một người bạn rất quan trọng đối với mình, mình đã làm gì chứ?!
Mình không làm gì cả, cũng chính vì mình không làm gì cả, cũng chính vì mình vô tâm mà vô tình làm khoảng cách giữa mình và người đó ngày càng xa hơn, mình không muốn như thế một chút nào! mình cũng không nghĩ là mọi chuyện lại có thể xảy ra như thế!! Mình cứ nghĩ mọi chuyện đã trở về quỹ đạo như ngày trước, mọi chuyện sẽ lại êm đềm trôi đi, nhưng mình đã nhầm “bức tường ngăn cách giữa T và H ngày càng lớn hơn, có lẽ từ ngày mai trở đi T sẽ không làm phiền H nữa”, người đó đã nói như vậy! Mình phải làm gì bây giờ ?! mình không muốn mất người bạn này, mình không muốn một chút nào !!
Mưa, trời lại mưa rồi … lạnh quá …!!
15.11