Ngày nay khi mà đời sống vật chất đầy đủ, thì giá trị tinh thần mới được quan tâm đúng với tinh thần tôn vinh phụ nữ. Khác hẳn với thời kỳ trước đây, tất cả còn phải bươn chải vì cơm áo gạo tiền thì những sinh hoạt tinh thần bị xem nhẹ. Vì vậy những người bà, người mẹ thời kỳ ấy có ai biết ngày Quốc tế Phụ nữ là gì…
Mẹ mình cũng thuộc một trong số ấy. Nhân dịp 8/3, đón chào khí thế mới, lại nghĩ về thời kỳ xưa, nghĩ về mẹ mình. Xin viết bài thơ thể Song thất lục bát được giao lưu với độc giả, và đây cũng là tấm lòng tri ân tới các mẹ các chị từng chịu thiệt thòi. Nhân đây, xin chúc các chị, các bạn, các em, các cháu sức khoẻ và đón chào ngày Quốc tế Phụ nữ thật vui vẻ và đầm ấm.
Cuộc đời mẹ gian lao vất vả
Đức hy sinh tất cả vì con
Những mong chu tất vuông tròn
Gian nan mẹ nhận các con an nhàn
Một mình mẹ lo toan gánh vác
Đâu có ngày mẹ được an nhiên
Mưu sinh cơm áo gạo tiền
Gieo vào đời mẹ ưu phiền sắc phai
Bận quanh năm ngày dài mải miết
Chưa khi nào mẹ biết rằng mình
Có ngày Quốc tế tôn vinh
Phụ nữ thế giới cùng mình thành viên
Khi con lớn mẹ hiền tắt bóng
Vẫn biết mẹ chẳng ngóng đợi hoa
Nhưng lòng con lại xót xa
Ngày ba tháng tám mẹ xa con rồi
Hạ Long, ngày 7/3/2022
Thơ: Trương Đức Tăng
VỀ VỚI MẸ
****
Con lại về với mẹ…buổi chiều nay
Con đường nhỏ vương đầy chùm hoa trắng
Gió rì rào…hàng phi lao thầm lặng
Như ngóng chờ thương lắm…bóng người xưa
Bên hiên nhà chiếc võng cũ đu đưa
Giàn hoa giấy sớm trưa cùng mưa nắng
Khoảng sân nhỏ lá rơi …trong chiều vắng
Nghe nao lòng con nhớ lắm…mẹ ơi
Phía sau vườn là bờ dậu mồng tơi
Đang ngóng đợi dưới trời chờ mẹ hái
Cây ổi nhỏ mỗi năm đều ra trái
Nhớ mẹ hoài nên cứ mãi … rụng rơi
Tháng ba rồi hoa gạo đỏ thắm trời
Mang nỗi nhớ cứ đầy vơi…khắc khoải
Mẹ đi rồi…về nơi miền xa ngái
Để nỗi buồn vương mãi…tháng năm ơi
NVS