
Chúng em quen nhau và yêu nhau rất nhanh. Hai tháng, đôi khi em cảm thấy quá vội vàng, muốn dừng chân nghỉ. Nhưng anh ấy lại cứ muốn phải xúc tiến nhanh.
Đây là mối tình đầu của cả 2 và cả 2 cũng xác định đi đến tương lai, khi sự nghiệp và công danh vẹn toàn. Nghe có lẽ ấu trĩ vì thường mối tình đầu ai cũng thường hay mơ mộng như thế cả. Nhưng em có niềm tin. Hiện 2 người đều 21tuổi. Anh ấy học giỏi và rất chăm chỉ.
Mới yêu nhau đc hơn 1 tháng nhưng bọn em đã ôm hôn khá nhiều. Quá nhanh phải không ạ??? Gần đây anh ấy lại thường hay đòi hỏi chuyện ấy. Em thì không muốn đi quá giới hạn nên đã không đồng ý. Nhưng nếu anh ấy cứ đòi hỏi thì em phải làm sao????