Cặp tình nhân yêu nhau nhưng không đến được với nhau, mượn câu thơ thể hiện cõi lòng:
CHỈ TIẾC
Chỉ tiếc giờ đây Diệu có chồng
Nên đành chấp nhận nhớ và mong
Dù cho cách trở tình luôn thắm
Dẫu phải rời xa nghĩa vẫn nồng.
Lặng lẽ bao ngày hoài ngóng đợi
Âm thầm những buổi mãi chờ trông
Đường duyên lỡ hẹn, đâu còn nữa
Tủi phận nhìn theo một bóng hồng.
Chàng trai: Nguyễn Chính
Cô gái đáp lại chàng:
Y ĐỀ
Dù em vội vã bước theo chồng
Vẫn muốn bên đời có bạn mong.
Giấc mộng đêm về chung lối nhỏ
Vườn loan tối hụt chữ ân nồng.
Cũng vì lãng tử hoài không thấy
Chắc bởi hồng trần mãi chẳng trông
Mới khiến nhiều khi đò lỡ hẹn
Thuyền trôi bỏ lại một bông hồng.
Cô gái: Linh Diệu