Mình đã đọc khá nhiều bài viết của các bạn nhưng ai có thể giúp mình được không? Có thể đối với nhiều người thì tìm một ai đó để yêu thương và quan tâm đến mình là một điều không mấy khó khăn, sao điều đó với mình lại khó đến thế.
Hồi mình học cấp 3 mình bắt đầu biết thế nào là yêu, mình yêu một bạn gái trong lớp. Khi mình lấy hết can đảm ra nói hết những tình cảm mà mình dành cho bạn ấy. Bạn ấy chỉ nói với mình là chờ đợi, lúc đấy mình cứ nghĩ tình cảm của mình đã được đáp lại và mình đã đợi bạn ấy suốt 8 năm.
Và rồi 1 ngày kia mình thấy bạn ấy đi với người khác, lúc đó trái tim mình như tan nát. Lúc đấy mình lại gặp một người con gái khác đã giúp mình đứng dậy, mang lại cho mình niềm tin vào cuộc sống.
Vào ngày hôm nay người con gái đấy lại đi để lại một mình mình trong bóng tối vô tận của tâm hồn minh……
Các bạn có thể giúp mình được không? mình có nên đi tìm tình yêu mới không hay là đóng cửa trái tim mình không cho bất cứ người con gái nào vào nữa?