Chia sẻ tâm sự, mạng xã hội chia sẻ tâm sự
  • Giới thiệu
  • Điều khoản
  • Quy chế
  • Quy định gửi bài
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
  • Liên hệ
Menu
  • Trang chủ
  • Tình yêu
  • Gia đình
  • Góc thầm kín
  • Cẩm nang sống
  • Học đường
  • Tản mạn
  • Làm đẹp
  • Giải trí
    • Truyện cười
    • Thơ tình chọn lọc

Trang

  • Giới thiệu
  • Điều khoản
  • Quy chế
  • Quy định gửi bài
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
  • Liên hệ

Danh mục

  • Trang chủ
  • Tình yêu
  • Gia đình
  • Góc thầm kín
  • Cẩm nang sống
  • Học đường
  • Tản mạn
  • Làm đẹp
  • Giải trí
Lê Thủy — 17/11/2021 trong Cẩm nang sống

Câu chuyện đời số 9: Bài thơ rất hay

15 Likes Bình luận Chia sẻ Twitter Facebook Google+ Pinterest

Già rồi, về hưu, rất rảnh làm gì bây giờ nhỉ? Đi lừa thôi! Thời đại 4.0 ngồi ở nhà lên mạng chơi xem có ai sơ hở không? Bộp ngay! Hắn lên mạng vào trang Facebook lập cho mình một nick nêm “Quê hương“. Hắn lang thang trên Facebook bắt gặp một nhà thơ làm trường ca, có lận một ngàn câu thơ.

Hắn nghĩ mấy ông nhà thơ cứ thơ thẩn, vớ va vớ vẩn vui cùng trăng gió trời mây là mồi ngon của ta cho mà coi. Hắn kết bạn với nhà thơ và sau đó hắn thấy có ai làm thơ là kết bạn luôn. Hắn nhắn tin ngay cho nhà thơ này:

-Tôi năm nay sáu mươi hai tuổi, tôi là đại tá về hưu, là hội viên hội nhà văn….Tôi đọc thơ con rất hay, tôi muốn con sinh hoạt cùng với các nhà thơ, nhà văn, để mọi người đọc thơ con và phát huy tài năng của mình.

Anh này nghe hắn nhắn tin như thế thích lắm và nghĩ mình sắp thành thi sĩ rồi nhất là được mọi người gọi là nhà thơ, thôi thì nhà thơ to quá, lều thơ cũng được. Sau đó hắn còn nhắn cho anh ta là mời anh làm chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ ca nữa.

Ôi! Từ xưa tới giờ anh chỉ bán rau ngoài chợ, nay được mệnh danh là nhà thơ, lại còn được làm chủ nhiệm Câu lạc bộ nữa. Oai ra phết! May mà có mạng Facebook, anh đã được người đời tìm thấy tài năng của mình, về nhà còn hãnh diện với cô vợ suốt ngày cứ càu nhàu. Hắn và anh chủ nhiệm cứ quấn chặt lấy nhau và xưng hô thầy thầy, con con. Hắn còn nói với anh chủ nhiệm:

– Cái chức chủ nhiệm của con nhẽ ra phải tốn tiền mới mua được nhưng thầy thấy con có tài nên con không mất đồng nào mà vẫn có chức.

Anh chủ nhiệm nhìn hắn tỏ vẻ biết ơn. Dần dần thầy trò cũng quen, đi đâu anh chủ nhiệm cũng chở thầy đi. Đi đến cả nhà của những nhà thơ mà hắn quen ở trên mạng. Hắn nói với anh chủ nhiệm lập một trang thơ của Câu lạc bộ để ai có thơ thì đăng lên đó và hắn có muốn thông báo gì thì viết lên.

Hắn còn bảo anh chủ nhiệm chở hắn đi giao lưu thơ với các Câu lạc bộ thơ khác. Hắn giới thiện anh chủ nhiệm với mọi người và mời anh chủ nhiệm đọc thơ để giao lưu. Mọi người nghe ở dưới nói chuyện rầm rầm, chả biết có ai nghe hay không nhưng anh chủ nhiệm đọc xong thì có tiếng vỗ tay đôm đốp, rồi hắn lên tặng hoa, người người chụp hình liên tiếp để đưa lên trang mạng. Anh chủ nhiệm rất tự hào về mình và luôn nghe lời hắn.

Trang thơ của hắn số thành viên tăng lên nhanh chóng, tới tận cả trăm ngàn thành viên. Mỗi khi có một nhà thơ đăng lên, mọi người thi nhau khen vì ai cũng thích khen mà. Còn nhà thơ đăng thơ thì thấy có nhiều người thích, bình luận hay chia sẻ thì vui lắm. Thế rồi mọi người cứ bình luận chia sẻ cho nhau mặc dù bài thơ đó chất lượng như thế nào không biết.

Hàng tháng hắn lại thông báo họp hội thơ ở quán cà phê. Hắn mời bạn bè hắn và các nhà thơ trong hội thơ đến dự. Người đến dự rất đông, đăng ký đọc thơ, ngâm thơ, múa hát… rất nhiều tiết mục từ chiều đến tận đêm khuya. Tất nhiên anh chủ nhiệm là nhân vật rất quan trọng không thể thiếu. Người ta thấy anh cầm sổ và bút viết đi hết người này tới người khác thu tiền. Cuối buổi hắn lại gọi anh chủ nhiệm lại và nói:

– Con thanh toán cho thầy!

Anh chủ nhiệm thu không đủ nhưng vì Hội thơ anh cũng bỏ tiền túi ra cho đủ. Rồi hắn vận động các nhà thơ làm thơ để in thành sách. Mỗi người in thơ đều phải đóng tiền cho hắn để hắn còn xin giấy phép xuất bản và tiền in ấn. Những tập thơ dày cộp cứ xuất bản đều đều. Các nhà thơ thấy mình có thơ được in thành sách nên rất phấn khởi và vui vẻ. Anh chủ nhiệm còn in một tập thơ riêng, đương nhiên anh cũng phải mất mấy chục triệu đưa cho hắn. In xong hắn lại nói:

– Có tập thơ rồi, con phải làm một buổi ra mắt tập thơ chứ!

Thế là anh chủ nhiệm lại tốn mất thêm mấy chục nữa để làm một buổi ra mắt tập thơ bao gồm tiền mặt bằng, tiền nước, tiền thuê người ngâm thơ… Hắn còn lập ra một quỹ gọi là quỹ thiện nguyện quyên góp từ các thành viên trong trang thơ.

Năm ngoái có bão lũ, hắn lại đăng lên trang thơ quyên góp để giúp đỡ đồng bào lũ lụt, có cả số tài khoản của hắn trên mạng. Người ít người nhiều đều gởi vào tài khoản của hắn. Nếu ngân hàng sao kê, có lẽ cũng tới mấy ngàn trang giấy. Mọi người nộp tiền vào rồi mà cả năm sau không thấy hắn đi giải ngân. Có người hỏi, thế là hắn vội vã tổ chức cho các nhà thơ đi phát hàng cứu trợ. Một số nhà thơ đi phát cùng với hắn. Hắn chụp hình lia lịa và quay trực tiếp phát lên trang thơ cho mọi người biết.

Sau khi phát hàng cứu trợ xong, hắn lại bán tập thơ cho những người mà nó vừa phát quà. Hắn bán được nhiều lắm, được bao nhiêu hắn bỏ túi hết. Các nhà thơ nhìn thấy, mới nghĩ mình làm thơ, đóng tiền in sách mà hắn cho mỗi người ba cuốn còn lại hắn đem bán lấy tiền bỏ túi như vậy đó. Lúc về hắn bảo anh chủ nhiệm:

– Con tính xem tiền quà cứu trợ, tiền xe, tiền ăn hết bao nhiêu? Con chia đều cho mọi người đi hôm nay và thu lại. Thanh toán cho thầy!

Anh chủ nhiệm nghe vậy, gắng làm xong lần này cho xong. Sau đó anh thấy tốn tiền quá và ngán nên xin hắn từ chức chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ ca. Hắn nói:

– Chưa hết nhiệm kỳ con.

Đến cuối năm hắn tổ chức tiệc tất niên. Mỗi người tham dự phải đóng tiền, khi tiệc sắp kết thúc hắn lại bảo anh chủ nhiệm:

– Con thanh toán cho thầy đi!

Thì một cô gái trẻ cũng là nhà thơ bằng tuổi cháu của hắn chạy tới và chỉ thẳng vào mặt hắn:

– Ông già rồi mà mất nết!Tôi mua hoa cho ông tặng hoa cho mấy nhà thơ mà ông không trả. Tiền tôi làm ra vất vả mới có được mà ông ăn cướp ah.

Hắn nghe thấy chuồn luôn, để lại anh chủ nhiệm thanh toán. Ngày mai trên trang thơ xuất hiện một bài thơ rất hay chửi hắn của cô gái trẻ đó kèm hình ảnh của hắn làm hình minh hoạ. Bài thơ có 98,579 người thích, 87,634 bình luận và 27,428 lượt chia sẻ…

Tác giả: Mai Xuân Hạnh

 

 

Tản mạn câu chuyện đời số 8

 

bài thơ câu chuyện đời Tản mạn yêu thơ

Có thể bạn thích

Đọc và suy ngẫm

Hãy giữ cho mình thái độ sống tích cực

Tục lệ phóng sinh hay sát sinh?

Lá thư gửi cho chính mình số 6-7-8

Những lời khuyên không bao giờ lỗi thời

Lá thư gửi cho chính mình (03, 04 & 05)

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Webtamsu.com được lập ra để “Lắng nghe và chia sẻ” những niềm vui, lỗi buồn cùng bạn đọc… Bên cạnh đó là chia sẻ những câu chuyện nhân văn mang tính giáo dục giúp cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Bạn đọc cảm mến với webtamsu thì hãy ủng hộ tinh thần BQT 1 ly cafe để chi phí tiền máy chủ và cũng là nguồn động viên tinh thần BQT phục vụ các bạn ngày càng tốt hơn. Xin trân trọng cảm ơn!

STK của Lê Thị Thuỷ

Vietcombank: 0011001513827 - Hội Sở

Agribank: 1200209209025 - Sở Giao dịch

Ủng hộ bằng momo:

Donate webtamsu

TƯ VẤN PHỤ KHOA

MUA MAY – BÁN ĐẮT

Mua may - Bán đắt
ZIN88 - Giày Nam Công Sở Chính Hãng Giá Rẻ

Xem nhiều nhất

  • Ngày giỗ cha
    27/03/2022
  • Truyện ngắn Chợ ma
    03/03/2022
  • Vô tư, vô tâm hay vô tình?
    19/02/2022
  • Cúng sao giải hạn
    16/02/2022
  • Truyện ngắn Người đàn bà điên
    07/01/2022
  • Cờ bạc rồi mất hết tư cách và cuộc sống
    19/07/2018
  • Đi qua những ngày bão giông
    22/07/2021
  • Nỗi đau của cô gái bất hạnh. Tôi phải làm sao đây để tìm cho mình một chút thanh thản trong cuộc sống này?
    15/04/2018
  • Mối tình của mình và người chị nên làm sao
    23/05/2020
  • Câu chuyện cảm động từ hình xăm phát ra giọng nói “Mẹ yêu con”
    25/06/2018
  • Tôi muốn quên hết mọi thứ, quên đi chính mình
    18/09/2017
  • Tôi đang nhớ thương một người đàn ông đã có vợ
    14/03/2018

Theo dõi chúng tôi

webtamsu.com
  • Giới thiệu
  • Điều khoản
  • Quy chế
  • Quy định gửi bài
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
  • Liên hệ
  • Các bài viết trên webtamsu.com được các thành viên chia sẻ qua internet. Nếu phát hiện các bài viết vi phạm, vui lòng liên hệ, chúng tôi sẽ xóa bài.

  • © 2018 Webtamsu.com - Thiết kế bởi ATC3S.COM