Em muốn anh thật vui vẻ, thật thoải mái, và rồi sẽ tìm được một người con gái khác hợp với anh hơn em.
Em muốn cho anh thấy em cứng rắn tới mức nào, muốn cho anh thấy khi không có anh em vẫn hạnh phúc, vẫn vui vẻ, vẫn luôn cười thật tươi. Không phải là anh không có ý nghĩa gì với cuộc sống của em, đối với em, anh thật sự rất quan trọng. Nhưng em không muốn làm anh cảm thấy khó xử, không muốn anh cảm thấy có lỗi với em, em muốn anh thật vui vẻ, thật thoải mái, và rồi sẽ tìm được một người con gái khác hợp với anh hơn em.
Chúng ta khác nhau nhiều lắm, em biết điều đó, dù có cố gắng thì cả hai sẽ đều rất đau khổ để đến được với nhau, em không chắc là mình có thể vượt qua được quãng đường đó hay không, em không muốn làm ai bị tổn thương cả, dừng lại sẽ tốt cho cả hai – có lẽ vậy!
Hãy thật hạnh phúc và luôn vui vẻ anh nhé, em vẫn sẽ luôn dõi theo anh!