Có anh chồng nọ ban ngày đi làm. Tan sở xong vội vàng đến trường mầm non đón con trai về nhà, sau đó lập tức lên Facebook để “tám“.
Chị vợ rất khó chịu nhưng cố mà nhịn. Một hôm, mọi việc vẫn diễn ra giống như mọi ngày, anh chồng đang ngồi trên máy thì chị vợ tông cửa vào hét lớn:
– Chơi, chơi, chơi ! Suốt ngày chỉ biết chơi. Đến bao giờ anh mới biết thằng nhỏ không phải con ruột của anh hả?
Anh chồng nghe thế cũng nổi trận lôi đình:
– À há, tôi đã nghi ngờ từ lâu. Đến hôm nay cô mới chịu thừa nhận rồi đấy hả?
– Tôi làm gì mà không dám thừa nhận? Anh ra phòng khách mở to mắt ra mà xem, thằng nhỏ mà anh đón về CÓ PHẢI LÀ CON CỦA ANH KHÔNG ĐẤY!