Hồi trước mình được 1 bạn tỏ tình. Mình đồng ý nhưng thực sự lúc ấy không có tình cảm nhiều. Sau đợt dịch mình càng chán nản nên quyết định chia tay. Sau đó mình nhận ra mình yêu bạn ấy. Cả ngày cứ nghĩ về bạn ấy và kiểu tiếc nuối khi đã chia tay.
Sau đó bạn ấy có người yêu mới. Hiện tại họ đã chia tay. Theo mọi người có nên quay lại không? Thực ra bạn ấy cũng tốt với mình lắm nhưng sợ bạn ấy không còn tình cảm. Bạn ấy là đứa rất lắm miệng hay kiểu kể linh tinh.
17 tuổi thật đau quá đi
Webtamsu.com được lập ra để “Lắng nghe và chia sẻ” những niềm vui, lỗi buồn cùng bạn đọc… Bên cạnh đó là chia sẻ những câu chuyện nhân văn mang tính giáo dục giúp cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Bạn đọc cảm mến với webtamsu thì hãy ủng hộ tinh thần BQT 1 ly cafe để chi phí tiền máy chủ và cũng là nguồn động viên tinh thần BQT phục vụ các bạn ngày càng tốt hơn. Xin trân trọng cảm ơn!
STK của Lê Thị Thuỷ
Vietcombank: 0011001513827 - Hội Sở
Agribank: 1200209209025 - Sở Giao dịch
Ủng hộ bằng momo: