Tôi và em đã quen nhau được 2 năm rùi. Hằng ngày tôi vẫn thường làm cơm và mang qua chỗ em để cùng em nhăm nhi buổi tối. Tình cảm của chúng tôi rất tốt. Tôi là con nhà khá giả, còn em phải làm thuê cho nhà người ta.
Tôi nghĩ em rất dân dã và bình dị không thích phô trương nhưng càng ngày em càng trở nên đua đòi khiến tôi buồn lắm. Nhiều khi chúng tôi thường cãi vả những chuyện vặt đó, ban đầu chúng chỉ là mâu thuẫn nhỏ nhưng càng ngày chúng càng trở nên là vấn đề lớn.
Tôi là con trai nhưng lúc nào cũng phải năn nỉ và giảng hòa dù chuyện đó là tôi sai hay em sai. Danh dự của một thằng đàn ông khiến tôi phải suy nghĩ nhưng tôi vẫn luôn nghĩ rằng tình cảm của 2 đứa là quan trọng hơn vì vậy cứ thế mà tôi vẫn phải là người nói câu xin lỗi. Nhưng con người cái gì cũng có giới hạn.
Bây giờ tôi phải làm gì trong chuyện tình này khi biết rằng mãi mãi tôi không thể xa em …… Tôi cần lời khuyên của các bạn!