
Em có lỗi với người yêu e, trong em không thể chấp nhận được việc từ người yêu trở thành bạn. Bọn e đã nói chuyện rất lâu và cô ấy đã ngoảnh mặt đi. Lúc đấy e nghĩ không thể níu kéo được. Bức xúc, nông nổi e đã tát cô ấy và bỏ đi …. Cô ấy nhắn tin cho e và e đã mắng chửi cô ấy. Em làm thế để quên cô ấy dễ dàng hơn.
Nhưng 4 tháng trôi qua, e không tài nào quên được. E biết e sai rồi, giờ trong lòng cứ áy náy thế nào ý. Nhớ, biết thế e không làm như vậy để giờ không phải thế này. A chị giúp e: có nên gặp cô ấy xin lỗi và xin tha thứ hay nên làm thế nào ạ. Mong anh chị giúp em. Em cảm ơn.