Giúp em với, em thật sự không biết nên làm thế nào nữa.
Em và anh ấy quen nhau đã 3 năm rồi. Tụi em ở xa nên không có nhiều thời gian cho nhau. Đợt lễ vừa rồi anh ấy được nghỉ, nhưng cũng không về thăm em vì lý do anh nói mắc công việc. Em buồn lắm nhưng thông cảm cho anh. Thế nhưng anh lại nói dối em. Thật ra anh ấy đi thăm mẹ nuôi (người mẹ nuôi này hình như có vấn đề, bà ấy dành rất nhiều tình cảm cho anh ấy, nhưng tình cảm đó có thể chưa bao giờ dành cho những đứa con ruột, mỗi lần anh ấy về nhà hay đi đâu là bà ấy nhắn tin rất tha thiết, đại loại như: mẹ nhớ con nhiều lắm và những tình cảm dạt dào khác, có khi nhắn hết 9 trang tin luôn).
Em thật sự không rõ mối quan hệ này là như thế nào? vì sao anh ấy lại đối với em như thế? tại sao lừa dối em như vậy? Em không biết làm sao nữa. Trước đó em cũng từng nói em không thích mối quan hệ giữa anh ấy với mẹ nuôi quá sâu sắc. Anh ấy đã chấp nhận không liên lạc. Giờ bỗng nhiên lại như vậy. Em thật sự rất bất ngờ và sốc, không biết đối diện ra sao nữa. Anh ấy cũng từng lừa dối em không ít chuyện. Em buồn lắm, giúp em với, em thật sự rất rối bời…
(Người gửi: bubibubi)
Webtamsu.com được lập ra để “Lắng nghe và chia sẻ” những niềm vui, lỗi buồn cùng bạn đọc… Bên cạnh đó là chia sẻ những câu chuyện nhân văn mang tính giáo dục giúp cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Bạn đọc cảm mến với webtamsu thì hãy ủng hộ tinh thần BQT 1 ly cafe để chi phí tiền máy chủ và cũng là nguồn động viên tinh thần BQT phục vụ các bạn ngày càng tốt hơn. Xin trân trọng cảm ơn!
STK của Lê Thị Thuỷ
Vietcombank: 0011001513827 - Hội Sở
Agribank: 1200209209025 - Sở Giao dịch
Ủng hộ bằng momo: