
Nếu đau buồn em hãy khóc thật to
Đừng để trái tim bị giày vò đau khổ
Cuộc sống giờ đây ngập tràn bão tố
Khóc được rồi thành cơn gió mà thôi
Lau mắt đi em giông tố qua rồi
Nước mắt mặn đã ướt bờ môi thắm
Khóc xong rồi lòng sẽ quên cay đắng
Chấp nhận đời có mưa nắng đúng sai
Nếu có cần anh cho mượn bờ vai
Quên khổ đau chờ tương lai tươi sáng
Hãy sống vui và yêu đời lãng mạn
Còn có rất nhiều bè bạn quanh ta
Tình cũ tan rồi người cũ đã xa
Hình bóng cũ nhạt nhoà theo năm tháng
Hãy gửi tình xưa trôi vào dĩ vãng
Vết thương lòng ngày tháng sẽ dần phai
Cười lên em trang điểm cặp mắt nai
Xung quanh em bao chàng trai đón đợi
Ngày mai đây sẽ có tình yêu mới
Hạnh phúc mỉm cười phơi phới sáng trong
Nguyen Dinh Huan
Sài Gòn 25/05/2015
>> Em hãy sống như hoa mùa hạ