Cuối cùng tôi cũng chọn lựa cho mình một con đường, tôi hy vọng rằng sự lựa chọn này sẽ mang lại sự bình yên trong tâm hồn của tôi và tôi luôn mong muốn rằng anh sẽ luôn được hạnh phúc. Tôi quyết định về quê vì nhiều lý do khác nhau, vì tôi và vì sếp – người mà tôi yêu. Tôi biết sếp còn yêu bạn gái của mình lắm, tôi không muốn phá vỡ tình cảm 7 năm trời của họ, mặc dù anh cũng rất yêu tôi, nhưng tình yêu của chúng tôi sẽ không thể hạnh phúc trọn vẹn được khi làm bạn gái anh và bạn trai tôi đau khổ được, nếu chọn cách hai chúng tôi xa nhau thì mọi chuyện sẽ êm đẹp hơn vì cả 2 người kia chưa biết thông tin gì về chuyện tình cảm giữa chúng tôi. Còn một lý do mà tôi muốn gửi đến những người con gái khác dù ở thời đại nào cũng phải biết giữ mình cho người mình yêu thương nhất, tôi ray rứt vì tôi đã “lỡ” với bạn trai của mình, tôi thật sự khuyên các bạn rằng đừng quá bồng bột và nông nỗi như tôi. Tôi biết anh biết và hiểu lý do của tôi nên tôi không thể nào đến với anh được.
Xa anh em vô cùng đau khổ, em khóc nấc và nhói lòng mỗi khi nghe ai đó gọi đúng tên anh: “K?g”, anh là K?g mập của em mà. Hình ảnh anh không bao giờ xóa nhòa được trong tâm trí em, em nhớ anh đến từng giây, em chỉ biết khóc và khóc, khóc sao cuộc đời chớ trêu cho em gặp anh, làm việc cùng anh và yêu anh. Nếu như không có anh em sẽ không bao giờ biết mùi vị của tình yêu như thế nào. Anh sẽ không bao giờ cảm nhận và hiểu hết được tình cảm của em dành cho anh, em không chắc hết được mọi đều, nhưng em có thể chắc chắn với mọi người rằng: “không ai yêu anh hơn em trong cuộc đời này”. “Đến phút cuối em chợt nhận ra anh là người em yêu nhất trên cuộc đời này…….” mỗi khi nghe bài hát này, hãy nghĩ và nhớ đến em anh nhé.
(Người gửi: tinhnong)