Hôm nay ngày giỗ cha
Con cúng thịt và hoa
Hương khói bay quanh nhà
Lòng da diết nhớ cha.
Con cúng quả và hoa
Con cháu đến chật nhà
Thắp tâm hương dâng cha
Lòng đau thấy vắng cha.
Kháng chiến cha đi xa
Ba mẹ con ở nhà
Mẹ gồng gánh phương xa
Cháo cơm nuôi cả nhà.
Dần dà qua năm tháng
Đánh Pháp xong cha về
Cùng thửa ruộng đồng quê
Chắt chiu tựng hạt lúa.
Những tháng ngày khi đó
Đói rét vẫn xẩy ra
Cha mẹ chẳng nề hà
Nhịn ăn nuôi con lớn.
Tuổi cao người gầy ốm
Cha đã mãi đi xa
Hôm nay ngày giỗ cha
Bùi ngùi đàn con nhớ.
Ăn được gì không cha
Uống được gì không mẹ
Bánh trái rượu và hoa
Con kính dâng tất cả.
Công cha như biển cả
Tình mẹ như núi cao
Không có sách vở nào
Ghi hết tình cha mẹ…
Ngày 27/03/2022
Tác giả: Lê Thanh Cầm