Noel năm nay dịch quá trời
Nhà thờ chẳng dám đến để chơi
Con chiên vái lạy cầu xin Chúa
Dịch bệnh thiên tai khổ quá rồi!
Noel năm nay chẳng thể vui
Miền Trung bão lụt khắp mọi nơi
Miền Tây dịch bệnh đang tràn tới
Nỗi khổ trần gian đã thấm mùi.
Cầu chúa trên cao hãy sáng soi
Tỏa ấm tình thương xuống mọi người
Thiên tai dịch bệnh không còn nữa
Hòa bình lặp lại ở muôn nơi.
Noel năm nay chỉ mình tôi
Em ở phương xa cuối chân trời
Có nghe thổn thức mùa xuân tới
Có nhớ một người đang lẻ loi.
Noel năm nay ở nhà thôi
Tiền hết tình tan mộng vỡ rồi
Thơ tình dang dở ai mong đợi
Chúa ở trên cao cũng mỉm cười.
Cầu Chúa hiển linh ở khắp nơi
Sưởi ấm tình yêu của muôn người
Năm cũ qua đi xuân lại tới
Phép màu tỏa ánh sáng muôn nơi.
Thơ: Đỗ Ngọc Sáu