
Rồi một ngày em cất bước rời xa
Gác nhung nhớ chỉ còn là kỷ niệm
Câu ước nguyện cũng muôn đời phù phiếm
Màn kịch vui mà lại hiếm vô cùng
Rồi một ngày quyết rũ bỏ tình chung
Quên ảo ảnh mộng tương phùng giả dối
Ai từng nói chẳng bao giờ đánh đổi
Bởi yêu thương ngàn trăm lối đi về
Rồi một ngày chân lạc bước mải mê
Gom vạt nắng xóa lời thề xưa cũ
Trái tim nhỏ lặng tìm nơi trú ngụ
Giữa trần gian thôi cũng đủ yên bình
Rồi một ngày môi hồng nở tươi xinh
Xuân rực rỡ tô đẹp hình nhan sắc
Trầm trồ ngắm kìa bức tranh thủy mặc
Chạm hồn tôi lan tỏa khắp nơi này.
TG: Nguyên Hạnh
>> Mùa nhớ