Bà ăn mày đến ngõ tôi
Nội tôi đon đả ra mời vào trong
Lưng còng đỡ lấy lưng còng
Tôi cười nội lại mủi lòng không đâu.
Chuyện trò rôm rả hồi lâu
Uống nước rồi lại xơi trầu rất vui
Chia tay vẻ mặt bùi ngùi
Nội buồn nhìn tận chân trời xa xôi!
Đi đường cẩn thận cụ ơi
Mình già giờ chẳng như người khỏe đâu
Tuổi già ngã tí là đau
Gạo đem biếu cụ chào nhau thỏa lòng.
Thế rồi một buổi chiều đông
Tin mẹ tai nạn ở trong viện rồi
Tôi vừa hoảng hốt tới nơi
Bà cụ hôm nọ đã ngồi ở bên!
Mẹ tôi gượng nói dịu hiền
Cũng may có cụ cho nên kịp thời
Nghẹn ngào nước mắt tuôn rơi
Tôi quay sang cụ nói lời cảm ơn!
Có còn ân hận nào hơn
Dù là những chuyện giản đơn đời thường.
An Bài-10-2021
Tác giả: Thương Vu