Anh đừng đến khi em đang trống trải
Bởi phút giây không giữ nổi lòng mình
Xin hãy để mặc nhiên em sợ hãi
Chắc dần rồi khoảnh khắc ấy qua nhanh.
Lúc em vui cũng đừng đến nhé anh
Bởi em sợ tự làm mình kiêu ngạo
Cứ mặc em-kẻ điên khờ khạo
Mỉm môi cười, tưởng đã hết cô đơn,
Anh đừng đến những lúc em buồn
Bởi lúc đó con tim em khép cửa
Và em sợ làm anh buồn thêm nữa
Trút lên anh những trách móc ưu phiền!
Xin để cho em cứ mãi là em
Dẫu mâu thuẫn chẳng ai hiểu nổi
Tình yêu ơi đừng bao giờ quá vội
Hiểu nhau rồi, xin hãy đến nhé anh!!!
T7, 3/11/2018
Le Huyen