Chiều cuối năm mưa vẫn rơi lả tả
Tờ lịch tháng 12 như khép cả nỗi niềm
Buồn vui, mặn ngọt dường chưa đủ thôi miên
Ta huyễn hoặc đi qua miền tối sáng!
Tháng 12 đi… vẫn còn nguyên hoảng loạn
Như vết thương sâu khó lành lại sau ngày
Những nỗi buồn như chẳng thể chia tay
Ba trăm sáu lăm ngày… một chuỗi dài trăn trở !
Bốn mùa Hạ Thu Đông rồi lại Xuân vẫn thế
Ta đi qua chốn dâu bể ngỡ ngàng
Khúc giao mùa ai dạo phút lang thang
Thôi buông bỏ những bẽ bàng… thôi nhé !
Hãy quên đi ngày nỗi đau trần thế
Mong mùa xuân sưởi ấm những linh hồn
Phải bước tiếp dù sẽ khó khăn hơn
Nhưng phía trước là mặt trời vẫy gọi!
Tờ lịch cuối khép những gì tiếc nuối
Và hôm qua chẳng trở lại bao giờ
Hãy biến vần thơ thành những niềm mơ
Gieo mầm sống và mong chờ quả ngọt !
Đông sẽ tàn
Xua tan mùa đắng đót …!
30/12/021
Tác giả: Minh Xuyến