Cầm thế mới chắc ăn nha
Nghỉ vài ngày lễ ở nhà…. đi đâu
Tốt nhất phải nắm chặt đầu
Con này chả dại còn lâu… mới rời..
Bạn bè… chúng rủ đi chơi
Thôi từ chối khéo lựa lời nhé anh
Cứ vui bên vợ cho lành
Đi rồi đú đởn tuổi xanh… khó lường
Dạo này… thời buổi nhiễu nhương
Giữ mình là chính ra đường em lo
Thiên hạ chuyện bé xé to
Lơ mơ là mất cả bò lẫn xe…
Chồng à… vợ nói phải nghe
Chồng hay tụ tập bét nhè… uống say
Xong còn đi hát mỏi tay
Vợ mà túm được vặn choày… biết chưa…
Vợ thương nhưng chẳng có ưa
Cái trò che mắt vải thưa của chồng
Gì mà …anh cũng đàn ông
Mỗi môn biết chút kẻo không thiệt thòi…
Chồng yêu… anh thử nghĩ coi
Ham vui nông nổi đua đòi được chi
Vợ xinh thì chả chịu ghì
Căng tràn điện nước còn phi… nơi nào?!!!
Ở nhà…hái bưởi vặt đào
Đừng hòng tơ tưởng cháo ngao bên ngoài
Mấy khi nghỉ lễ dài dài
Vợ là quản chặt… giở bài..được sao..!!!
@ Có cả cái ảnh rất biểu cảm nhưng thôi không đăng kèm vì cũng gợi suy nghĩ tò mò..
29/04/2019 ĐL
Nguồn fb
Vui với định nghĩa về vợ;