
Thương em đến tím cả chiều
Nhuộm vào màu áo tỏ điều gì không?
Thương em nước cả mênh mông
Muốn sang nhưng bến lại không có đò…!
Thương em trăm mối tơ vò
Không anh muôn nỗi đắn đo nửa chừng
Em vì tình nghĩa người dưng
Nhưng sao cứ nặng quằn lưng gánh gồng
Thương em, em biết hay không?
Hay là em vướng tơ hồng giăng dây
Thân em níu giấc mơ gầy
Một hai cứ giữ đủ đầy lòng trung
Biết em khao khát vẫy vùng
Vì ai em muốn trùng phùng lại thôi
Lặng nhìn nước chảy bèo trôi
Thương em, muốn tặng đời tôi cho cùng!
8/3/2019
HPQ