Tớ và cậu đã quen nhau từ lớp 7, không phải là lâu nhưng cũng không phải là quá ít thời gian đúng không? Chỉ còn hai tháng nữa là tớ ra trường rồi và cậu thì đã ra trường, chuẩn bị đi làm. Chúng ta vẫn là bạn, lúc hời hợi, lúc mặn nồng. Nếu không có chuyện đó xảy ra có thể tớ và cậu đã yêu nhau.
Tớ cũng không thể hiểu được vì sao lại có người con gái khác gọi cho tớ và nói là người yêu cậu. Tớ thất vọng…nặng nề. Phải mất 3 tháng để tớ có thể bình thường với cậu. Trong khi đó cậu không giải thích gì với tớ, dù chỉ một lời. Có lẽ vì tớ đã có thứ tình cảm khác với cậu nên tớ dễ dàng bỏ qua.
Thế mà bây giờ cậu lại bảo với tớ là cậu chưa có người yêu và có thể là chỗ dựa cho tớ? Đã bao giờ cậu nghĩ đến suy nghĩ của tớ chưa?