
Mình thì đã mến bạn từ lâu rồi nhưng mãi đến gần đây mình mới thổ lộ. Bạn ấy nói cần thời gian, hiểu nhau hơn một chút. Nhưng mình sợ bạn ấy sẽ thay đổi, mình muốn mọi chuyện sẽ diễn ra sớm hơn.
Rồi điều mình sợ cũng đến, nó như liều thuốc độc bóp nát trái tim mình. Bạn ấy nói với mình là đã có người thương từ lâu rồi. Nhưng sợ mình ra đi nên không nói. Bạn ấy muốn níu kéo mình, nói là mình là người đặc biệt với bạn ấy và cố gắng lý giải bạn ấy không tham lam không phải người bắt cá hai tay.
Mình đã thẳng thắn nói với cô ấy liệu mình còn có chút hy vọng nào không? Vì mình đã yêu mến bạn ấy quá nhiều và bạn ấy đã nói sẽ cho mình một cơ hội. Mình thực không hiểu cái cơ hội đó là gì? Hay chỉ là liều thuốc để cô ấy không phải thấy mình trong đau khổ và dù đó có là cơ hội thật thì người đến trước mình sẽ ra sao?
Mình thực sự không biết làm thế nào. Nếu tiếp tục liệu mình có phải đau khổ lần nữa, mình sợ bạn ấy không thật lòng. Nhưng nếu không thì mình cũng không thể quên được bạn ấy vì mình yêu bạn ấy rất nhiều.