Người chồng vừa xem tivi vừa cắn hạt dưa, trông rất thảnh thơi. Bỗng nhiên, giọng nói của người vợ ở dưới bếp vọng lên:
– Anh xã ơi, anh có thể giúp em sửa cái đèn điện này không?
– Anh đâu phải là thợ điện. – Người chồng dõng dạc trả lời.
Một lát sau, giọng người vợ lại vang lên:
– Anh xã, anh có thể giúp em sửa cái tủ lạnh không?
– Anh đâu phải thợ sửa chữa đồ gia dụng.
Thêm một lát nữa, người vợ lại hỏi:
– Vậy anh có thể sửa giúp em cái cửa của tủ rượu này hay không?
– Anh cũng đâu phải thợ mộc, sao mà biết sửa chứ.
Sau đó, người chồng bỏ ra ngoài uống rượu giải sầu. Một tiếng đồng hồ sau, người chồng cũng cảm thấy có chút có lỗi, quyết định về nhà đem hết mấy thứ đó ra sửa cho vợ. Nhưng khi về đến nhà mới phát hiện đồ đạc đã được sửa xong rồi, liền hỏi vợ:
– Tại sao mấy món này đều đã được sửa rồi?
Người vợ nói:
– Sau khi anh ra khỏi nhà, em ra trước cửa nhà ngồi đợi. Bỗng có một anh chàng đẹp trai đi ngang. Sau khi biết chuyện, anh ấy rất quan tâm và nói rằng có thể sửa chúng, nhưng em chỉ có 2 lựa chọn: một là làm bánh cho anh ta ăn; hai là tình tứ với anh ấy thật nồng nhiệt.
Người chồng nghe xong, giật mình hỏi:
– Vậy em đã làm bánh gì cho anh ta ăn thế?
– Em cũng có phải là thợ làm bánh đâu! – người vợ hồn nhiên trả lời.
– ???
Thơ vui Chọn vợ