Khi anh nói mình chia tay nhau đi vì anh không muốn em phải đau khổ! Trước mắt em mọi thứ đều sụp đổ, chẳng lẽ yêu nhau 05 năm để rồi cuối cùng em nhận được lời chia tay của anh như thế này hay sao? Mà tại sao anh phải nói lời chia tay khi mà chúng ta vừa mới gặp lại nhau sau gần một năm xa cách? Anh nói lý do là vì gia đình, nhưng em tin không hoàn toàn như vậy vì gia đình anh vốn dĩ đã gặp em và cũng quý em lắm mà vậy thì lý do nào?
Tôi đã không biết được lý do chính xác tại sao anh lại nói lời chia tay với mình? Tôi rất hoang mang và đau khổ vì tình yêu 05 năm trời mà anh có thể dễ dàng nói chia tay như vậy hay sao? Anh vẫn luôn nói là không muốn làm tôi khổ nhưng mà anh có biết được chia tay anh mà không biết rõ lý do tôi càng đau khổ hơn gấp vạn lần hay không? Tôi có nên hỏi anh cho rõ hay không? hãy giúp tôi với?