Anh về đi, cơn bão này to lắm!
Em một mình chẳng thể chống được đâu
Cơn gió mạnh đung đưa cả chiếc cầu
Nơi mình hẹn lần đầu ngày xưa ấy.
Ở nơi xa nhìn trời anh có thấy
Mây cuộn về và sóng dậy ngoài khơi
Em một mình trong cơn bão … chơi vơi…!
Ước lúc này có bàn tay để nắm.
Tiếng gọi anh vọng vào xa thăm thẳm
Trong cuồng phong gió lộng bão gần em
Những mảng trời tối sáng đan xen
Em ước mình…được len vào cơn gió..!
Để một lần mình không là bé nhỏ
Cũng cuồng phong để chứng tỏ vì ai..!!
Em sẽ vững….và gánh cả hai vai
Mặc bão đến…. bởi mai rồi cũng hết…!
Tác giả: Phạm Quỳnh Hương – 3/7/2019